nguyệt hằng và hoa đào

người là mây hay người là ngọn gió
hai mươi năm lận đận một chữ tình
lang thang khắp chân trời góc bể
đường xa
tia nắng thở dài
đêm mưa
thơ tình trao gửi
những cảm giác cô đơn
những cảm xúc dư thừa tồi tội
nguyện làm người tình thua
cây thánh giá
tín đồ của chúa
hạt bụi biến thành rêu xanb
nguyệt hằng thắp đêm ánh sáng
mùa xuân
hoa đào nở rộ
người vẫn nằm mơ
khoảng lặng
trăng không che
mướt màu ánh sáng
đêm ni cô
nguyệt hằng xứ mộng
từng bông tuyết hẹn hò
tan chảy ni cô




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét