tình trăng

chim bay
thả thơ theo gió
vũ trụ cơn mưa đỏ
mùa hoa cũ
tháng ngày rơi trên tóc
một thoáng ưu tư mơ màng phẳng lặng
con đường nhỏ
mùa thu còn đó
cơn ác tính gió mùa
xuân xanh
giấy trắng bao nhiêu tuổi
tình trăng gió trách ông thợ già
vỡ đá
nghìn năm còn mãi
một chút thảnh thơi bật nụ cười
không làm thơ
sóng biển khô tâm sự
vạn vật ngày thường theo gió thu bay
mỗi chuyến đi
cảm xúc vui để lại
chết mọi quanh mình choáng váng kỷ niệm rơi
biển xa quê
run tình câu hát
trăng đêm lạnh
tàn tạ ánh đang thề








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét