mạch nước ngầm

khua bờ gió
cho sóng tình nghiêng ngả
mặt trời lên cùng cung bậc mây cao
cỏ quện
đời tha phương lạnh nhạt
nước trôi
thiên cổ rủ nhau về
giấc mộng tàn tình vui nửa đoạn
hụt hẫng
thơ không bến đỗ
khúc ly tan liễu ngạn nguyệt vàng
trùng duyên khởi bên bờ sóng đổ
môi lạnh
thiên thu ngườu còn đó
đêm về
trăng vỡ làm đôi
duyên không đến giấc mơ từ biệt
bên bờ đổ vỡ
duyên khởi trùng trùng
sóng vỗ ngang tử sinh chết lặng
rừng ngóng
hoàng hôn trơ trụi
mạch nước ngầm
ôm ngọn triều lên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét