kéo cơn mưa đi ngang

nằm trên lá
nghe đời vọng tưởng
mây mù phủ hơi sương
dệt từng đêm trăng vỡ
hương phố
tơ huyền tình phụ
câu kinh sám hối bay vèo
thiên thu sơ tuyền trần trụi
bụi bay
đánh rơi vô thường
tình mong manh trôi ngược
thiên thu rơi rụng
hoài niệm khúc tiêu dao
trên nhành lá
ngày tháng muôn chùm hoa nhỏ
tuổi đi sầu mấy đời hoa
tiếng vọng từng hồi sóng vỗ
kéo cơn mưa đi ngang
du mục thiên hà
sỏi đá hằn sâu thuyền không bến đỗ
duyên tâm ngộ
nụ cười lộc nở
thủy mộng tơ huyền


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét