dạo chơi cuộc đời

đêm
bóng tối ủ men
trăng và rượu ngớ ngẩn nhìn nhau cười
ôm nhau đánh giấc dài cuồng dại
còm cõi bầu trời
mây gầy trơ xương gió
vá vết thương bằng những cơn mưa
nhát mổ bằng sấm đùng đoàng ra trận
mùa đông
gió bấc tựa dao găm
những nhát đâm tê buốt
đêm quằn quại
rêu mốc vùng ánh sáng
lòng tàn đò xanh chở mộng
tình cách ngàn sông
gặp mây năm ngoái
lòng nao nao nhớ gió mùa
áo trắng đi trên phố
nắng mùa đông nắng những bâng khuâng
hôn cuộc đời
vun trồng trí nhớ
dăm ba cuộc dạo chơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét