ngược xuôi

ngày lịm tắt
lang thang giữa vùng im lặng
mặt trời hôn mê
mảnh phù vân tan tác
rượu dĩ vãng
bước liêu xiêu buổi sáng
hôn nhân thù ghét vị men say
xé tan tia nắng yêu đương hò hẹn
thuyền rời bến
tình si trao hết
tệ bạc nắng trên đường
trái tim mỏi
chẳng còn yêu với vội
vang vang mù mịt mùa đông
rời khiêu khích chạy xa vùng mải miết
ngược xuôi
lưng còng che ánh nắng
hoa xoan thảng thốt rơi
tháng ngày hong đầu bạc
trăng thượng tuần
mùa đông già thoi thóp
lặng lẽ thăng thiên
xứ sở không màu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét