đùng đoàng hứa hẹn

em đến
hồn đơn sơ áo trắng
gió lùa duyên hạnh phúc đến rồi đi
mặt trời nở mộng trong như nước suối
bước tỏa hồng đôi cánh trời cao rộng
cái biết tí hon
nghìn năm trôi dạt
đau mà không nói trăng lộn trên cành
bụi cuốn bay xa đời trong thời loạn
ngày ra đi
xuân không gió  mùi hương hờ hững
hứa hẹn cơn mưa
dòng sông chật khúc ca trôi nổi
suy nghĩ rách
hồn nằm cong queo
hoàng hôn buồn cơn mưa đi mất
sấm nổ đùng đoàng
đám mây tan ra từng mảnh
mùa nắng đọng nghĩa trang
linh thiêng
vùn vụt hồn bay
sóng nổi ầm ầm cơn địa chấn
chiều nghiêng bóng
mặt trởi rớm lệ
hoàng hôn nghiêng ngả cười


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét