rơi chìm

đêm ướt
mù mịt mùa đông
tuổi thơ bỏ tay bay đi mất
lo âu râu bạc đứng im lìm
đất rung khẽ
gió thổi tung cát bụi
trang sách vào đời
chiến tranh choàng thêm cái chết
những vết thương giễu cợt tuổi mộng mơ
những vui buồn nhó
thương nín lặng
lang thang dĩ vãng
hiu quạnh giáo đường
nhốt trái tim trong tầng địa ngục
con đường nhỏ
gập ghềnh sỏi trắng
sóng cồn ngang lưng
nhớ người
mây mùa đông
ngôi nhà màu xám
gió tặng bông hồng
sáng
rụt rè ánh sáng
cái lạnh mùa đông tê lòng
đi tìm thời gian
vùi đầu dĩ vẵng
nắng rơi chìm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét