lửa cầm hơi

mưa trên cửa sổ
chiều đánh rơi bầu trời
nỗi cô đơn thiếu lửa
nghi ngờ giọt sương
bỗng một ngày
biển gập ghềnh sóng nổi
niềm vui trượt qua bóng tối
thơ bát ngát chân trời
yêu thương
câu trả lời đơn giản
cái nhìn thật của đời
giang hồ tầm tã
mơ ước đêm hoa đăng
đường xanh bước chân thầm lặng
đi về phía hương bay
cầm ca người con gái
say đến cuối cùng
cuồng dại ngàn năm rong ruổi
hồn lữ thứ vẫn thơm tình chín phương
dâng sầu phong tỏa
rời rạc khúc thiên thai
chiều ảm đạm hạnh phúc thêm sợ hãi
gió lạnh đêm dài
lửa cầm hơi
nhìn thấy bình yên
vết chém
khoảng trời xanh mơ mộng
trái tim ốm nằm trong lồng ngực
tiếng thở dài
ngơ ngác mũi tên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét