thời gian đáy huyệt

lang thang bờ biển
rao báo vỉa hè
câm tay quê hương
đời như lũ gió
bên bờ lúa
trăng cuồng cơn mưa
trời như cát trắng
hồn xa mộng mị
mắt sáng môi tươi nắng dạo bên người
chiều lơ đãng mộng ngoài khuôn cửa
hư thực thiên đường
hoa hương nổi loạn
đẹp những chiều thu si mê không giới hạn
đêm về leo đỉnh trời ngồi khóc
nằng nặc đòi trăng
mùa hạ thắm
chầm chậm nắng trên sông
mút chót thời gian đáy huyệt
khúc xuân tình
nô nức ánh bình minh
ngày tỏa nắng ngồi dệt tình mơ ước
đời những đường cong
lam lũ lưng còng
còn gì với thơ và mộng
thế kỷ gầy còm
buồn giữ một màu tang
mặt đất võ vàng
trái tim góa bụa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét