ngàn năm sực tỉnh
vọng lầu ải quan
thời gian trống giục
chiều tê nỗi buồn
phất phơ tuổi trẻ
lê thê tuổi già
đêm ngồi câu cá
trên trời trăng thưa
bước qua ngọn cỏ
mưa giăng ngọc sầu
đường tình trẵng xóa
nỗi buồn buổi trưa
hồi sinh ngọc vỡ
đỡ mặt trời rơi
xoay tròn hạt bụi
hét vang cả cười
trời xanh nắng sáng
hây hây hoa vàng
bướm hồng đến đậu
mây trắng lang thang
xuân về gõ cửa
phố tìm tết xưa
tháng năm vừa đủ
rung chuông giao thừa
buồn nghiêng cánh nhạn
ngân ngấn chân trời
cỏ mềm tay sắc
buông lệ hồn rơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét