mà như không

mặt trời đưa nôi
nụ hoa ngọn gió
là bầu trời là ánh nắng tuổi thơ
đêm khó nhọc
hạnh phúc như chiếc bóng
chạy nhảy tiêu hao quá nhiều sinh lực
nhởn nhơ trăng trên cành mây trắng
vít nhuộm hồng điệu nhạc núi sông
thèm duyên tơ
ai lau nước mắt
cơn mưa mùa hạ
cô độc nhuộm màu
mây trôi
lưu lạc giang hồ
hồn chấp chới cong queo mặt biển
khúc khải hoàn
nẻo đường rét căm căm
hạnh phúc đến thiên đường ngã gục
sống thêm
bơ vơ đá cuội
phất phơ hồn tuổi thơ
lay bóng thời gian
ánh trăng vàng lụi tắt
gió  bấc lạnh
trăng đi lấy chồng
ngập buồn
hồn thơ
trống rỗng
sống mà như không

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét