mất hướng

lảo đảo hoàng hôn
giữa đôi bờ hư thực
trong suốt thánh thần
nỗi đau tê cứng
dòng thời gian
bên lở bên bồi
đêm rét buốt cuốn trôi kỷ niệm
tưới trời buổi sáng
đám mây đang lớn
rêu xanh kỷ niệm vòng quanh
ngày đã lớn
đâu còn trẻ dại
gõ cửa bầu trời
dắt mặt trời ra biển rong chơi
để lại sau lưng cơn mưa già vũng lội
lạc nhau cuối đời
tựa lưng cành ổi
đêm trăng lạnh thấu xương
nhà trống
thỏa thích gió ra vào
nghĩa trang thất lạc
gầm thét xé toang
xương thịt cuộc đời
tiếng đau buổi chiều thống thiết
thuyền mất hướng
mênh mông biến lớn
tâm hồn mắc cạn
loang lổ vũng đêm
xâm thực mặt trời
ngọn đèn leo lét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét