ngồi trước chiều

chiều trôi
đá mọc
sóng vỗ rối hai bờ
ngông nghênh cửa bể
mặt trời dang tay lặn ngụp
chập chờn hoàng hôn
ngoảnh mặt nhìn
thấm thoắt hết cuộc đời
nhớ thương hờn giận chen nhau gặt
và ngất ngư quay cuồng cơn bão tuyết
hồi âm  bóng tối
lỗi hẹn nhì nhằng
khờ khạo nhởn nhơ hồn vui sắc đẹp
gió lạnh về
trăng khuya huyền ảo
làm men rượu ngọt
tình rộng bốn phương
tương tư chiều
những buổi chiêm bao êm ả
gió lướt
kéo tình vượt qua bóng tối
sương tan trăng thành lệ đang rơi
không gian xám
mây theo chim về núi
giơ tay lên hứng từng trận mưa trời
ngồi trước chiều
bóng nghiêng khêu kỷ niệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét