rượu tầm xuân

đời mấy xuân
cánh hoa đùa rỡn
bụi cuốn đường gió lặng đứng im
đường vẫn còn xa
tiếng hát bên sông gọi
ngọc tuyền ngậm ngùi tê tái
tiếng ái ân réo rắt bên tai
đau lòng rứt mối
đê mê thổn thức nhịp lòng
tình gặp gỡ sông mờ cát bụi
tơ vò
thuyền đầy trăng
đêm mùa gió nổi
lung linh dấu vết khoảng trống đi tìm
thời gian chết trên tay một thửa
úa vàng năm tháng
ngón tay đìu hiu thân phận
đại lộ thời gian
nỗi đau khờ dại
những biển báo bên đường
hững hờ nằm nghe
không gian trời lạnh
cơn gió chống nạng lê gót chân què
rơi rơi giọt nước che hiu hắt
chân trời rộng
rượu tầm xuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét