người tạc tượng mình
đầu không có
chân tay không có
một dáng hoang sơ
bóng người mờ tỏ
bên bờ sông
nước lơ đãng trôi
người ngồi lặng im
người tạc tượng mình
hình của ánh sao rơi ngoài vũ trụ
những cánh tay
thiên thần vụn gãy
những sắc màu
những ánh sao bay
người ngồi lặng im
người tạc tượng mình
tạc một khối thâm sâu
trong tâm tưởng
những kết nối
mang nhiều âm hưởng
dáng vô thường
một bóng hư không
người ngồi lặng im
người tạc tượng mình
gọt giũa đau thương
đắp đời giá lạnh
7 nhận xét:
ông này toàn tạc không khí
tạc cái gì,ông đang tạc bằng nghĩ.nghĩ thật nhiều,ông bảo tạc đấy thôi.
tạc không thấy ,mới là tạc siêu việt,tạc thành hình chỉ là hòn đá thôi.
tạc kiểu ông có khác gì nấu cháo,cho que vào khoắng nguấy lung tung.
tạc bằng trí tưởng tượng chứ không bằng tay ông ạ,lúc nào cần là xóa được ngay.
tạc kiểu ông phải bó tay chấm google ông ạ.
tôi còn định tạc tượng trong mơ.
Đăng nhận xét