đang vỡ

lênh đênh
kiếp người làm thơ
ngày tháng trên tay đang vỡ
hồn luôn dang dở
ba thu một phương trời
giai nhân thi sĩ chiêm bao
trăng thơ ném giữa bụi hồng thăm thẳm
tình hoa lá
mộng trăm năm
tóc xanh giờ đã bạc phơ màu nắng
hoa lưu dung
sóng đôi bờ hư ảo
phút giây dừng cuộc viễn chinh
đắm chìm dòng sông nuôi mộng

nắm tay lần cuối
bèo dạt trời Âu
đâu rồi nẻo giang hồ vĩnh biệt
rơm buồn
cánh chim không làm tổ
ngọc lưu ly
vỡ tan thành bọt nước
lặng chảy trong tim vô bến bờ
mộ lá úa
ủ dột phấn son
kéo bước chân xô dạt hồn thơ mộng
nín thở
rón rén nhịp tim
sợ bàn tay ai đánh vỡ
cành thương nhớ
đâu cây xanh bóng cả
quá khứ rùng mình
tâm sự trên môi
trăng vỡ

   

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

lênh đênh
kiếp người làm thơ
ngày tháng trên tay đang vỡ,tuyệt ,choáng!

Nặc danh nói...

trăng thơ ném giữa bụi hồng thăm thẳm,siêu thực ,hay,thích!

Nặc danh nói...

tóc xanh giờ đã bạc phơ màu nắng,thích,bạc phơ...!

Nặc danh nói...

hoa lưu dung
sóng đôi bờ hư ảo
phút giây dừng cuộc viễn chinh
đắm chìm dòng sông nuôi mộng
sáng tạo ,hay!

Nặc danh nói...

ngọc lưu ly
vỡ tan thành bọt nước
lặng chảy trong tim vô bến bờ,choáng ,bùng nổ!

Nặc danh nói...

mộ lá úa
ủ dột phấn son
kéo bước chân xô dạt hồn thơ mộng,hãi,nể!

Nặc danh nói...

quá khứ rùng mình
tâm sự trên môi
trăng vỡ
tuyệt ,choáng,hãi!

Đăng nhận xét