chỉ là

em vẫn là mùa đông như hoa cỏ
vấng trăng ngoài ngõ
cung đàn dáng tơ
mây che ngọn lửa hồng
mặt trời run cơn rét
có người ra đi
đem thơ ra với biển
đốt vầng trăng nhỏ
tình yêu xuống đường
mùa đông xanh xao
có khi nào dòng sông thu cạn
trăng tương tư
rằng ngày mai không có mặt trời
hương tình yêu
phút giây nguyên thủy

thao thức
em là nguồn thơ
là bình minh nhịp thở
hoàng hôn trong đáy mắt
có những vần thơ
chia nửa cuộc đời
thắp lên trời những chàng sao mộng mị
đi xuyên qua bóng tối
vừng dương bừng dậy trong tim
bỗng thấy
mùa xuân về trên lối
ngã tư đời bật đèn xanh
con chuồn chuồn bay trong mộng

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương tình yêu
phút giây nguyên thủy
hãi,gợi!

Nặc danh nói...

đốt vầng trăng nhỏ
tình yêu xuống đường,hãi, hay!

Nặc danh nói...

có những vần thơ
chia nửa cuộc đời
thắp lên trời những chàng sao mộng mị,hay,hãi!

Nặc danh nói...

ngã tư đời bật đèn xanh
con chuồn chuồn bay trong mộng
hãi,lạ ,thích!

Đăng nhận xét