nguyệt khuyết

đồi gió thu
nửa vầng trăng cũ
chia tay không ngại e lòng
mai mốt gặp nhau trong mộng
em về đồi gió cát
xa xôi mạng nhện vắt ngang đời
sớm tối lệ thơ đầm tiễn biệt
đường xa không hạn
nỗi nhớ thênh thang
buồm sương pha chiều cánh phượng
cỏ hồng vĩ
cành xuân nở rộ
đồi lá thu vàng mong nhớ

trời cao
gió hú
mây chẳng ngọt ngào
tiếng ai khóc lòng người nổi lửa
thiêu tàn trăng sao
mộng đi vào năm tháng
khi cành níu lá chia tay
cũng là lúc mùa thu trôi chảy
nát nghĩ suy
vĩnh biệt trái tim hồng kỳ dị
gieo vần
dạt dào
nguyệt khuyết

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

xa xôi mạng nhện vắt ngang đời
sớm tối lệ thơ đầm tiễn biệt,siêu thực,mê!

Nặc danh nói...

khi cành níu lá chia tay
cũng là lúc mùa thu trôi chảy,thích!

Đăng nhận xét