bốn mặt

sông nước lao đao
bồng bềnh lời hò hẹn
hải đường đây rồi em biết không
dắt tay chạy trốn xuôi con dốc
đò nhỏ chân xiêu sóng gọi lòng
tình ai lỡ bước hồn phiêu bạt
da thịt yêu kiều rượu ngả nghiêng
men say bốc cháy đêm ngùn ngụt
đò đã sang sông nắng xế tà

đất cong
mặt biển xôn xao lạ
hồn ngồi bờ cát hóng thu sang
mây cao gió thấp mặt biển trũng
sóng lặng vô tình tâm sự trôi
chênh vênh bến đời
sầu vương bốn mặt.

    

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sông nước lao đao
bồng bềnh lời hò hẹn,bó tay,hãi!

Nặc danh nói...

men say bốc cháy đêm ngùn ngụt,hay,hãi!

Nặc danh nói...

hồn ngồi bờ cát hóng thu sang
mây cao gió thấp mặt biển trũng,hài,thích!

Đăng nhận xét