lát cắt

chiều
ngồi
gieo khổ vào lòng
cho đời lạc lõng
đợi ngày rơi giữa biển khơi
yêu thương chỉ là cát bụi
ngủ quên
mênh mông cổ tích
hoang lạ kiếp người
cơn mưa vực thẳm
ai khóc
giọt nước mắt đàn ông
khô như đời cỏ cháy
kiếp đi rong
ái tình nơi mặt biển
mượn hồn mây men say ngất gió trời

giả dối
vô tình
chạm vào nỗi đau cuộc sống
nhìn sóng biển viết thành thơ
con gái tóc dài
trái tim thời đại
ôm nắng mưa để vơi bớt nỗi sầu
chợt nhìn xuống thấy tâm hồn nham nhở
gió quái thai
mây gục đầu sợ hãi
hồn rơi

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

gieo khổ vào lòng
cho đời lạc lõng
đợi ngày rơi giữa biển khơi
yêu thương chỉ là cát bụi,choáng,yêu!

Nặc danh nói...

ngủ quên
mênh mông cổ tích
hoang lạ kiếp người
cơn mưa vực thẳm,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

giọt nước mắt đàn ông
khô như đời cỏ cháy,hay,khoái!

Nặc danh nói...

ái tình nơi mặt biển
mượn hồn mây men say ngất gió trời
choáng ,lạ!

Nặc danh nói...

ôm nắng mưa để vơi bớt nỗi sầu
chợt nhìn xuống thấy tâm hồn nham nhở,hãi,vui!

Nặc danh nói...

gió quái thai
mây gục đầu sợ hãi
hồn rơi
mê!

Đăng nhận xét