ướt cỏ

hương cỏ
hứa hẹn về đêm
đôi mắt thần tiên
mong manh sương dầm vạt áo
sóng biển dạt dào
mùi hương long lanh lệ
thăm thẳm trùng dương
hoài vọng trăng sao vò võ
dĩ vãng xanh mắt
dịu dàng cánh tay thần
bông hoa tuyết nghiêng vầng trán mộng
tiền kiếp xa xưa
nụ hôn hé môi cười nửa miệng
trăng viễn xứ
thu ôm bao dư vị
lối đi không đèn
hoàng hôn trong mắt

núi biếc
linh hồn cô đơn
hương dã thảo
tà áo thu
trên môi
gió gieo vần năm tháng
giấc ngủ
hơi thở thơm
chuyển bước trùng dương sóng cuộn
suy nghĩ ướt lệ
ong bướm vu quy
mây hóa đá

  

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

dĩ vãng xanh mắt
dịu dàng cánh tay thần
bông hoa tuyết nghiêng vầng trán mộng,siêu thực,hãi!

Nặc danh nói...

thu ôm bao dư vị
lối đi không đèn
hoàng hôn trong mắt,hay!

Nặc danh nói...

trên môi
gió gieo vần năm tháng,hay ,gợi!

Nặc danh nói...

suy nghĩ ướt lệ
ong bướm vu quy
mây hóa đá
tuyệt, choáng ,thích!

Đăng nhận xét