lệ năm tháng

tháng hạ
mộng mặt trời
như hướng dương xoay chiều hy vọng
hoa tình ái
thanh khiết tuổi học trò
thắp hy vọng trên môi người hạnh phúc
nắng hồng
mỗi sáng trổ bông
có phải chốn thế gian hiện tại
thiêm thiếp ngủ bao năm chưa dậy
nhền nhện giăng mành lưới cũ sương mờ
yêu cho lắm để bây giờ lận đận

cánh én
dập dồn ngọn sóng
hứa hẹn mùa yêu đương
yêu một thuở tung đôi cánh nhỏ
tình xuân
ngọn gió ngập hồn
đời cảm thấu khúc bơ vơ nho nhỏ
vĩnh biệt niềm tin
nỗi sầu lên da thịt
khối buồn đau đủ kiểu biến thiên
cho đêm tối lên cơn co giật
phố chợ cuối năm
lệ tình năm tháng

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng hồng
mỗi sáng trổ bông,hay,thích!

Nặc danh nói...

yêu cho lắm để bây giờ lận đận
hài,yêu!

Nặc danh nói...

vĩnh biệt niềm tin
nỗi sầu lên da thịt,tuyệt ,hay!

Nặc danh nói...

khối buồn đau đủ kiểu biến thiên
cho đêm tối lên cơn co giật,choáng, hãi

Đăng nhận xét