mưa tháng bảy

ngồi một mình
nghe nỗi nhớ xa xôi
niềm vui
chờ cơn mưa ngoài cửa
quẩn quanh con sóng
cỏ khô đợi chân người
áo phong sương mây gợi
ánh nắng
mặt trời rửa mặt
tháng bảy
mưa buồn quay quắt
nỗi nhớ dài hun hút xa khơi
hạnh phúc xanh xao ngồi trước của bệnh viện
tháng năm nhàu
phố xưa
ve sầu thách cơn mưa đổ lệ

đêm mưa
ngày nắng tìm nhau
niềm tin như bờ cỏ cháy
xe qua phố
lăn mỗi giờ mệt mỏi
những cơn đau rát buốt tháng ngày
thấp thoáng nỗi buồn mùa hạ
cuối đường
mây bơ phờ gợi trí nhớ
tan vỡ thiên đàng
đêm loang
bước phong trần mở cửa
mùa hạ về
xuân chết trên tay.

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạnh phúc xanh xao ngồi trước của bệnh viện
tháng năm nhàu.hãi,sợ!

Nặc danh nói...

mùa hạ về
xuân chết trên tay.hãi!

Đăng nhận xét