quê hương

quê hương
thấy từ muôn ngả
yêu thương hiển hiện đêm trường
nắng mưa đâu người vội vã
trên xứ lạ
xóm làng bên kia địa cầu
giấc mơ cánh cò bay lả
ấm lạnh bàn tay
mùa đông rực hồng ngọn lửa
phiêu bạt viễn du
đêm về
trong vũ trụ mịt mù
vẫn thấy quê hương trong từng hơi thở

ngày mai
mặt trời quên thức giấc
thiên hà là bóng sương mù
cuộc đời là cơn hồng thủy
quê hương vẫn là nhà
gia đình là ngõ
đi xa
về già
về với quê hương
về với vòng tay của mẹ.

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm về
trong vũ trụ mịt mù
vẫn thấy quê hương trong từng hơi thở,hay,yêu!

Nặc danh nói...

quê hương vẫn là nhà
gia đình là ngõ,choáng ,hay!

Đăng nhận xét