tim đợi

mặt nước
sương mù phủ bóng
bản tình ca thắp sáng mùa đông
tim vỡ
ánh sao trôi từng mảnh
ngọn gió đung đưa gọi đêm về
ai đổ giấc mơ ra đường
tiếng hàng rong rải khắp phố phường
tiếng đồng hồ ru cho đêm lặng
chết cuộc đời êm trong chăn bông

rùng mình
cơn gió phá bờ môi
nhặt lá
chờ duyên hồng kết nối
chuông chùa
yên trên mi mắt
ngưng đọng
đêm đưa
mắt sầu
xám một trời bơ vơ
tim khóc
tiếng cười rơi đâu mất
cuộc tình
trò chơi chốn tìm
tất cả bỗng phút giây cuồng dại
xin đường hỏi tóc tay
hãy nhìn nụ hoa vẫy
ngày xinh
ngẩn ngơ bàn tay
ấm cuộc tình
tim đợi

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai đổ giấc mơ ra đường,thích!

Nặc danh nói...

rùng mình
cơn gió phá bờ môi
nhặt lá
chờ duyên hồng kết nối,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

xin đường hỏi tóc tay
hãy nhìn nụ hoa vẫy,hay,gợi!

Nặc danh nói...

ngày xinh
ngẩn ngơ bàn tay
ấm cuộc tình
tim đợi,choáng ,hãi!

Đăng nhận xét