lá cạn

lang thang
tạm quên mùa hè
mang bài thơ đi ra biển
bóng hoàng hôn
ánh mặt trời giông bão
con sóng lòng thổi ra hoang đảo
hát một khúc ca thủy triều dâng
đôi chim uyên ương ru khẽ
cánh buồm xa xưa chợt hiện
đêm về
cánh hạc vỗ lên trời mệt mỏi
trăng động tình
tha phương

trái tim
mùa thu vô tận
phân rẽ tình người năm tháng
lận đận nắng mưa
sóng vỗ đời mừng tuổi
hoa hồng nở trong nôi
mặt trời rung cười vỡ bóng
thần linh bực mình hiển hiện
giấc mơ tràn
chết thu
tàn tạ
lá cạn.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim
mùa thu vô tận,thích !hay!

Nặc danh nói...

hoa hồng nở trong nôi
mặt trời rung cười vỡ bóng,siêu thực,hãi!

Nặc danh nói...

giấc mơ tràn
chết thu
tàn tạ
lá cạn.
cách tân!

Đăng nhận xét