tìm ảo vọng

hơi thở
bằng nỗi nhớ không nguôi
cánh môi hồng đong đợi
gieo tình giọt nước
bồng bềnh cánh mây
ai đem hết rượu đời đi rửa tội
nét ngọc
rõ ràng em một thuở
rung chuyển bờ môi
mặt đất dưới chân sóng vỗ
khói xanh
ước mơ trắng hòa bình
lạc vào hồn nhau tìm ảo vọng
biển nắng
hờn cơn mưa
khối tinh cầu rập rờn ẩn hiện

ướp bờ môi ngày tháng cũ
hồng hạc mây giăng
thêm những vần thơ trăng vằng vặc
hồn trên tay
gặp lại nhiều loài hoa quyến rũ
duyên trời đá sỏi
thà đừng biết chi nhiều
xếp lại bài ca
trăng tỏa bóng.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nét ngọc
rõ ràng em một thuở
rung chuyển bờ môi
mặt đất dưới chân sóng vỗ,choáng ,thích ,nghiện!

Nặc danh nói...

khói xanh
ước mơ trắng hòa bình
lạc vào hồn nhau tìm ảo vọng,sáng tạo ,thích!

Nặc danh nói...

duyên trời đá sỏi
thà đừng biết chi nhiều
xếp lại bài ca
trăng tỏa bóng.
hãi,thích!

Đăng nhận xét