một ngày xa lạ

cho đời mệt mỏi
dạt dào sóng khơi
gió luôn khao khát
vòng tay giữa đời

trên mi nắng tắt
xôn xao nhánh hồn
đất trời mù mịt
thu người mong manh

biền biệt mùa đông
sương mù bao phủ
giấc yêu tuổi hồng
con đò xưa cũ

đong đưa giọt nhớ
nghiêng đôi bàn tay
một ngày xa lạ
cho nhiều đổi thay

từ bi ứa lệ
chở che sương mù
bài thơ năm cũ
giấc mềm mùa thu

tạm biệt con nắng
lá rụng bờ rào
từ nay tình vắng
tim này biết tu.

chim bay thiên cổ
mộng chào thời gian

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

trên mi nắng tắt
xôn xao nhánh hồn,hay!

Nặc danh nói...

từ bi ứa lệ
chở che sương mù
bài thơ năm cũ
giấc mềm mùa thu
hay,hãi!

Đăng nhận xét