thu đến

treo bài thơ trên lá
làn mây trắng nhẹ ngang bay
có phải em về trên phố hạ
lời tình tứ trăm năm còn đó
giữ chút từ bi cho nắng mưa
lãng mạn
tình dịu dàng pha chút đam mê
trải ánh nắng lan tràn cây cỏ
trên môi
đóa hoa hồng vừa nở
màu thanh thiên rực rỡ
ý nghĩ ngàn năm đang vội đi về

mùa thu đến
từng dòng chảy trong tim thanh thoát
vịnh thời gian
bóng xuân thì dừng lại
gió bâng khuâng
chim bay ngọn đỉnh tinh thần
giọt sương nhìn nhau vương vấn
thầm kín quen thân
làn thu nhẹ bần thần
hoa bác ái
nhạt hương tình mùa hạ
xanh xao
thu buồn hoa lá.

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

vịnh thời gian
bóng xuân thì dừng lại
gió bâng khuâng
chim bay ngọn đỉnh tinh thần,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

hoa bác ái
nhạt hương tình mùa hạ,thích!

Đăng nhận xét