rượu lòng

tôi chết
đêm tàn gọi nắng
cỏ nhớ người ảm đạm tháng năm
dế giun rầu rĩ bên đường
ký ức vầng trăng đất mẹ
gió thu khe khẽ
sao rải đỏ bến đò
soi sáng nỗi niềm
gió hòa ca giấc điệp

tôi chết
rừng thông xanh ngắt
linh hồn trôi nổi nơi đâu
nối sầu ai người dương thế
đào hố chôn sâu
vùi xác lụa
đơn lẻ mình tôi nhớ tới người
rượu lòng rơi nhẹ tim say khướt
hồn nổi bèo trôi
cố nhân ơi
tình người lữ khách
rụng sao trời

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

sao rải đỏ bến đò
soi sáng nỗi niềm
gió hòa ca giấc điệp,yêu ,thích!

Nặc danh nói...

đơn lẻ mình tôi nhớ tới người
rượu lòng rơi nhẹ tim say khướt,siêu ma,choáng!

Đăng nhận xét