giấc mơ chỉ là ảo ảnh

tưởng niệm
phút giây nghỉ ngơi
trút xuống bên đời
nỗi yêu cuồng dại
âm thanh
nhỏ giọt ưu phiền
thời gian
giục chân bước tiếp
cơn mưa
đổ xuống đời
không xóa được hết tàn phai
mùa hạ
tình yêu tựa pháo bông
rồi tắt lịm trong đêm dài tăm tối

mùa đông
dòng chữ ngu ngơ
rọi xuống hồn thơ băng giá
dốc sương mù
con tim loét lở
dung nhan đâu thấy ánh mặt trời
chiếc bóng thời gian tàn tạ
gió thổi lạnh
cuốn vần thơ hoang dã
đón em về bến đảo xa xôi
tình xanh
rượu nồng ngất ngây
cho hoa lá nhỏ lệ trên nấm mộ
ngày trước mặt
thần tiên khuya khoắt.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

âm thanh
nhỏ giọt ưu phiền,hay!

Nặc danh nói...

mùa hạ
tình yêu tựa pháo bông
rồi tắt lịm trong đêm dài tăm tối,hãi!

Nặc danh nói...

dung nhan đâu thấy ánh mặt trời
chiếc bóng thời gian tàn tạ,hay,lạ!

Đăng nhận xét