yên tĩnh

đêm yên tĩnh
giữ phiền muộn mùa thu
những suy nghĩ sót lại trên đường
thời gian kéo lê trước cửa
nghĩa địa
chôn cát bụi
cuộc sống
đầu và cuối
chợt xót xa
nhìn ngày vui lăn dài xuống vực
bao giờ mùa thu già thay áo mới
ngày mai
gió gọi chiêm bao
vòng tay
giấc mơ cuồng bạo


trên đỉnh núi
sầu treo lơ lửng
mệt nhoài năm tháng đi qua
bước chân khắp vùng sơn khê nghi ngại
tim hồng
lời hẹn thề năm cũ
xao xuyến cỏ cây
tình yêu đi tìm ngày trọ
mật ngọt
vần thơ tơ liễu
trói chặt không gian bằng mộng mị đêm ngày
rơi xuống trái đất những thiên đường tuyệt lộ
lắng những vần thơ
hồn trăng vĩ đại
không ngờ.

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghĩa địa
chôn cát bụi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gió gọi chiêm bao
vòng tay
giấc mơ cuồng bạo
hay,gợi!

Nặc danh nói...

trói chặt không gian bằng mộng mị đêm ngày
rơi xuống trái đất những thiên đường tuyệt lộ,siêu thực ,khoái!

Nặc danh nói...

hồn trăng vĩ đại
không ngờ.
yêu!

Đăng nhận xét