hoa lá

dòng sông xanh
quê hương nồng ấm
mưa đong
gió tắm mát đôi bờ
dù có đi đông hay chơi tây
vẫn núi sông nghiêng nghiêng chờ đợi
hương cau
bến mây trắng
cánh cò
đồng lúa bạt ngàn
thuyền buông neo
câu hát trăng thanh
vẫn ngọt ngào âm vang trời đất

em về
mắt nhung đen
tha thướt áo dài chiều Hà Nội
nắng xuân
hồng tỏa đôi mươi
xanh tóc gọi mùa yêu tới
trái tim cổ tích
bầu trời rực rỡ
lấp lánh tình khúc muôn nơi
óng mượt đầy vơi thong thả
vũ trụ cười
chung một bài ca
hoa lá.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

dù có đi đông hay chơi tây
vẫn núi sông nghiêng nghiêng chờ đợi,chính là ..bóng mẹ!

Nặc danh nói...

em về
mắt nhung đen
tha thướt áo dài chiều Hà Nội,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

nắng xuân
hồng tỏa đôi mươi
xanh tóc gọi mùa yêu tới,tuyệt cú mèo,choáng,thích!

Đăng nhận xét