cạn chén thơ

gió thổi
mây ngẩn ngơ
hương tóc vấn vương bờ hoa cỏ
nắng hùng vĩ
mưa địa đàng
đem nhung nhớ vắt ngang trời hoang dại
gió bay
tóc mùa thu nhẹ
sóng của hư không 
bồng bềnh nỗi nhớ
cõi mênh mông không bến không bờ
chỉ có hoa hồng đang nở

ánh trăng
dòng sông hư ảo
vòng tay ôm một giấc mơ
ngày ầm ĩ đi ngang qua cửa
âm thầm 
trái tim đi lạc
mộng chiều vu vơ 
vần thơ câu hò điệu tứ
đăm chiêu 
nắng ngủ trước thềm
đêm nay gió đìu hiu than thở
mảnh hồn 
đi tìm tội lỗi
uống cạn 
chén thơ

  

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng hùng vĩ
mưa địa đàng
đem nhung nhớ vắt ngang trời hoang dại,tuyệt ,khoái!

Nặc danh nói...

cõi mênh mông không bến không bờ
chỉ có hoa hồng đang nở,đẹp ,gợi!

Nặc danh nói...

mảnh hồn
đi tìm tội lỗi
uống cạn
chén thơ,choáng,hay!

Đăng nhận xét