nghiêng

say đi em!
ngả nghiêng
điên rồ xác thịt
rượu..
rượu!
và quên hết
phóng đãng cuộc đời
chếnh choáng gió mưa
cho tan tác đến từng hơi thở
say đi em
giải phóng bến bờ
thuyền cất cánh tung tràn bọt trắng
rã rời chân tay
tả tơi xác thịt
cuồng quay năm tháng xô bờ
gối môi gần hơn hơi thở
say đi
để tan nát một đời hoa cỏ
chập chờn biển gió đêm hoang
giấc mơ thành sầu sụp đổ
say đi!

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chếnh choáng gió mưa
cho tan tác đến từng hơi thở,choáng ,tuyệt!

Nặc danh nói...

cuồng quay năm tháng xô bờ
gối môi gần hơn hơi thở,hay,bùng nổ!

Nặc danh nói...

chập chờn biển gió đêm hoang
giấc mơ thành sầu sụp đổ,tuyệt,thành sầu...!

Đăng nhận xét