cơn gió

vần điệu bàn tay
bủa kín đêm ngày thương nhớ
hiu hiu cơn gió
gỗ đá sầu
núi tan thành bọt biển
hoa xinh tươi
mong manh tình trôi dạt
canh khuya đưa khách
gieo ngọc áo xiêm
tiếng buồn êm như nệm khói

biết nói gì đây
ngày ba thu
hương trêu người
bâng khuâng lòng người si mỏi
rượu cố nhân
lâm ly bàn tay năm tháng
áo thanh đạm
thơ bốn mùa trăng lạnh
thi sĩ mười phương
giai nhân mê đường vắng
chiêm bao
nụ hồng rong ruổi
cuối trời.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hiu hiu cơn gió
gỗ đá sầu
núi tan thành bọt biển,choáng,cách điệu!

Nặc danh nói...

gieo ngọc áo xiêm
tiếng buồn êm như nệm khói,tuyệt ,yêu!

Nặc danh nói...

rượu cố nhân
lâm ly bàn tay năm tháng,tuyệt ,gợi!

Đăng nhận xét