điệu rung

hoa lê trắng
tỉnh giấc mơ rừng
công chúa si mê ngàn ánh lửa
chim nhạn sang sông
những sợi tơ hồng viễn phố
mái tóc suối chảy
hồn thơ về làm tổ giữa đời
cho bóng tối đêm đêm nhiều thức thổn
mặt trời bình yên
xuân khoác đời nhung lụa
nắng phượng vĩ
gió hồng hoang năm tháng

mộ hoa
cành xuân khép cửa
đêm thần
mộng buồn trên gối
gió lạnh
hồn cô tịch
vọng thanh chìm đáy mắt vô biên
đào liễu hỏi lòng đâu rong ruổi
cặp mắt thôi miên
vạn ngả tình cờ thường gặp
chiêm bao phảng phất nỗi buồn
ai say ngất tình trong khóe mắt
lời tình tự
bỡ ngỡ điệu rung

    


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn thơ về làm tổ giữa đời
cho bóng tối đêm đêm nhiều thức thổn,hài ,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời bình yên
xuân khoác đời nhung lụa
nắng phượng vĩ
gió hồng hoang năm tháng,hãi!

Nặc danh nói...

vọng thanh chìm đáy mắt vô biên
đào liễu hỏi lòng đâu rong ruổi,hay,thích!

Nặc danh nói...

vạn ngả tình cờ thường gặp
chiêm bao phảng phất nỗi buồn
ai say ngất tình trong khóe mắt,mê!

Đăng nhận xét