điêu linh

chiều sương mặt bể cỏ mơ màng
mà lòng đây trắng một mùa đông
ra đi nắng tắt bình khô rượu
thoang thoảng trà mi động mấy bông

ghé bến nào đây người hải ngoại
lưu lạc sầu chung một hướng tay
hồng mưa lạnh nắng hoa gầy héo
đời mất nhau rồi say với ai

tắt lửa chiều đông cảnh bỏ chồng
đây miền biên ải cánh hoa rung
chơi vơi sóng vỗ bàn tay lụa
tóc xõa mơ màng nệm gối chung

tay kề bên gối đèn hư ảo
mơ kiếp khi xưa cảnh vợ chồng
đêm say tri ngộ tình trai gái
trai thích phong tình gái viễn chinh

sóng dậy đìu hiu biển gợi sầu
trai thì lỡ vận gái điêu linh

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ra đi nắng tắt bình khô rượu
thoang thoảng trà mi động mấy bông,tuyệt ,yêu!

Nặc danh nói...

lưu lạc sầu chung một hướng tay,quê hương!

Nặc danh nói...

hồng mưa lạnh nắng hoa gầy héo
đời mất nhau rồi say với ai,siêu logic!

Nặc danh nói...

đêm say tri ngộ tình trai gái
trai thích phong tình gái viễn chinh,tuyệt ,gợi!

Đăng nhận xét