lơ mơ

chiều dát mỏng
vần thơ lạc lõng
trên phố
người vô tình giẫm nát lá khô
phủ bóng bơ vơ trăng chiều nửa mảnh
lẻ loi
hồn diễu phố
ngu ngơ khắc khoải mong chờ
đợi những cái không tên không tuổi
vụn gió vụn mây vụn ý nghĩ
quỳnh hoa ai biết yêu ai
để nỗi nhớ âm thầm nở rộ

phố sương mù
nắng công viên bịn rịn
nụ hôn vội vã năm xưa
nợ giông tố chông chênh miền sâu lắng
ghép từng câu chữ
viển vông sắc lá vàng
để tình thu mong manh cơn gió thoảng
yêu đương
cũng chỉ là lãng mạn
cho ngập tràn cay đắng đang rơi
cát bụi
ở một nơi nào đó..

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

người vô tình giẫm nát lá khô
phủ bóng bơ vơ trăng chiều nửa mảnh,hay,thích!

Nặc danh nói...

quỳnh hoa ai biết yêu ai
để nỗi nhớ âm thầm nở rộ,nhớ vu vơ!

Nặc danh nói...

nụ hôn vội vã năm xưa
nợ giông tố chông chênh miền sâu lắng,choáng ,khoái!

Đăng nhận xét