nhánh phiêu bồng


phiêu bồng
giọt yêu thương tan ra trăm mảnh
thu chết trên đường
vần thơ rơi nhàu nét chữ
chim khuyên mở đường
vạn nỗi sầu cay trong nắm tay
tiếng lòng
muôn thuở chơi vơi
vũng tối
thời gian tắm gội
ai về trên phố
gió mùa đông lạnh
giọt cà phê gõ nhịp thời gian
uống cay đắng cho tim nhỏ lệ

bài thơ viết dở
lời chưa cạn ý
những ước mơ xếp hàng ngồi cửa
chờ đợi mùa thu về
em đến
gõ cửa đêm khuya
làm giật mình mảnh trăng đứng gác
tim mọc cánh
chập chờn mùa xuân mộng
phủ xuống đêm
nhánh phiêu bồng
lướt đi.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tiếng lòng
muôn thuở chơi vơi
vũng tối
thời gian tắm gội,choáng ,hãi!

Nặc danh nói...

giọt cà phê gõ nhịp thời gian
uống cay đắng cho tim nhỏ lệ,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

em đến
gõ cửa đêm khuya
làm giật mình mảnh trăng đứng gác,hãi!

Đăng nhận xét