một vòng

tủi hờn cô liêu
lệ nào tẩy xóa
mùa đông vĩnh biệt
vần điệu cánh diều

hướng dương mở cửa
mặt trời bé thơ
tuổi hồng hoa cúc
thanh thoát vần thơ

phúc lộc tháng hạ
tuổi mộng học trò
dở nỗi long đong
chiếc vòng oan trái

nỗi đau tê tái
giao kết tình cờ
một phút hoang mơ
thấy đời cao tuổi

nhọc nhằn theo đuổi
mười hai tháng năm
nuôi mộng vuông tròn
trái tim rạo rực

cơn mưa gió bão
tràn ngập yêu đương
vui chạy cuối đường
giao thừa tình tự

một vòng trời đất
bèo dạt đời trôi.

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tủi hờn cô liêu
lệ nào tẩy xóa,thích!

Nặc danh nói...

mùa đông vĩnh biệt
vần điệu cánh diều
hay!

Đăng nhận xét