sương

bên thềm
sương ẩm rung rinh
cành hoa nhỏ bé tự tình cùng em
tóc tiên
dáng đứng êm đềm
để cho người ngấn người ngây người chờ
cành nhỏ nâng niu nụ hôn
mắt ai đâu chỉ lệ rơi một lần
giữa trời
xanh một chiều thu
thương cho chiếc lá theo làn mây bay
cầm lòng
đợi giấc trên tay
rớt rơi vạt tím tâm tư ngả sầu

xõa tóc
dài thương nhơ
mây sa
phố gọi mưa về
hàng cây buồn lệ chiều nhạt bóng
tóc vẫn lê thê
sông ủ ê
chập chùng
lênh đênh bóng tối
xuân cười
chết mỗi đêm
giấy mực say
giọt sương cuồng vọng
chợt thấy hồn em
đáy mắt trong

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đợi giấc trên tay
rớt rơi vạt tím tâm tư ngả sầu,thích!

Nặc danh nói...

lênh đênh bóng tối
xuân cười
chết mỗi đêm,hay,nghiện!

Nặc danh nói...

giấy mực say
giọt sương cuồng vọng,choáng!

Đăng nhận xét