tháng năm đi

chiều xuân
sao chon von
cánh diều vụt tắt
gió nhớ mùa hè
mây cô độc
con đường vàng hanh nắng
bước chân di dời tử địa
thấm thía những giấc mơ vụn vặt tháng năm
gió phiêu lãng
mang rất nhiều than thở
rì rào
trăng lạnh ngày hàn
nhớ quá
chiều thu năm trước

tiếng nhạc
vùng lên từ ánh sáng
ngân nga khúc mộng đầu cành
nuôi tháng năm bên khung cửa
lời thơ
như suối mát
mái tóc huyền trinh nữ chấm vai
rung từng nhịp tim bỡ ngỡ
dạt dào tiếng thu
ôi lá vàng đổ
má xinh hồng
phớt buồn đôi mắt
mộng gió

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió nhớ mùa hè
mây cô độc,hay!

Nặc danh nói...

tiếng nhạc
vùng lên từ ánh sáng
ngân nga khúc mộng đầu cành
nuôi tháng năm bên khung cửa,hay,lạ!

Nặc danh nói...

dạt dào tiếng thu
ôi lá vàng đổ,tuyệt ,..tiếng thu..!

Đăng nhận xét