thiên hướng

nắng tắt
gió thổi cửa sông
tiếng hò căng buồm khoe giọng
thuyền theo con gió ngoan hiền
kiêu bạc không dung hồn giản dị
men đời ấm áp
nhịp chiều trăng reo khoan nhặt
lênh đênh cay đắng họa vơi dần
nuôi kiếp đầu thai lầm thế kỷ

chén vàng
men cháy phong ba
nguyệt tỏ mười lăm chuốc chén
bước lên thiên đàng
chào thi hứng
mở rộng vòng tay
bỗng dưng mây tóc vàng mê hoặc
trăng tuốt lụa
suối vàng tơ
tao đàn nhóm họp mùa thu ấy
bảy sắc cầu vồng
làn da mịn
mở sách ngâm nga giọng tuyệt vời
hãy buộc trăng lên thuyền xuyên Việt
bập bềnh hương nắng
ý ngọc dị thường
quanh co nẻo Ngân hà tưởng tượng
huyền bí một tình yêu thiên hướng.

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lênh đênh cay đắng họa vơi dần
nuôi kiếp đầu thai lầm thế kỷ
tác giả!

Nặc danh nói...

trăng tuốt lụa
suối vàng tơ
tao đàn nhóm họp mùa thu ấy,choáng,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

hãy buộc trăng lên thuyền xuyên Việt
bập bềnh hương nắng
ý ngọc dị thường
quanh co nẻo Ngân hà tưởng tượng.mê hoặc!

Đăng nhận xét