trăng dưới mộ

trăng dưới mộ
hút mạch nước hương hoa
rễ ăn sâu vào lòng đất
giữa tháng ba
trăng nảy lộc chan hòa
tỏa bóng mát cho người đêm về nghỉ
vong hồn
mặt trời hồng khuya khoắt
lang thang đi trong bão giông
chờ hừng đông nổi loạn
sương tạm trú
gió phủ nghĩa trang
những khối bê tông ngồi trên mộ

mở hồn
đón gió đông
mơ mộng phủ lên mưa nắng
thần khí là ánh sáng
thiên đường là địa ngục lửa nung
tất cả chìm vào nơi thánh thiện
rung động
tìm về nhau
giả dối
gió thổi bay sa mạc
hãy mở hồn ra đón gió
gió thổi về đây vị hương say
nghĩa trang cười
bê tông đổ.

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng dưới mộ
hút mạch nước hương hoa
rễ ăn sâu vào đất,choáng ,Liêu Trai!

Nặc danh nói...

sương tạm trú
gió phủ nghĩa trang
những khối bê tông ngồi trên mộ,khoái!

Nặc danh nói...

giả dối
gió thổi bay sa mạc,hãi ,choáng!

Nặc danh nói...

nghĩa trang cười
bê tông đổ.vui!

Đăng nhận xét