hồng liễu

nửa nhịp trần gian khói sương mù
hiu hắt đời trai một kiếp suông
lung linh nguyệt thấm vàng trang sách
xao xuyến tim người mỏi núi sông

chương đài ca quán ôi hồng liễu
thơ vút sầu bay rượu nhập hồn
mênh mông gối nệm căn buồng nhỏ
trần gian nửa cuộc có em không

dĩ vãng tràn thơ mưa đẫm lệ
u hoài chôn kín mộng trên vai
ngổn ngang thoi thóp mây nghiêng ngả
trước cửa thềm xuân thơ nở hoa

đời vui ong bướm hương tràn ngập
nâng niu từng đụn áng mây lòng
cùng chim xanh hót hồ ảo vọng
vạn sóng xô bờ đêm sao băng

quá khứ bước chân vào tâm sự
tương lai thong thả cánh tay chờ

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mênh mông gối nệm căn buồng nhỏ
trần gian nửa cuộc có em không,mênh mông..,nhỏ,hay!

Nặc danh nói...

ngổn ngang thoi thóp mây nghiêng ngả
trước cửa thềm xuân thơ nở hoa,choáng,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

cùng chim xanh hót hồ ảo vọng
vạn sóng xô bờ đêm sao băng,hài,yêu!

Đăng nhận xét