tro tàn
mộng đời dở dang
cõi vắng mộ đời xa chốn tạm
thiên cổ
hợp tan cùng trời đất
cơn buồn
trọn kiếp lang thang
giấc địa đàng tay gối
lửng lơ cuộc đời dấu chấm than
phút giây
mưa ngày tháng
đời quay nhẹ
vòng luân vũ
vũ trụ cối xay
cuộc đời thóc bụi
trải trái tim xuống thảm cỏ
đam mê ánh trăng thề
lãng mạn xuân thì hay dở
cúi xuống gần nhau
lung linh rực rỡ
dừng bước chân
suối chảy ngập hồn thơ thong thả
nhạc rơi từng nốt
sương hong bờ mi.
vĩnh cửu.
2 nhận xét:
vũ trụ cối xay
cuộc đời thóc bụi,hãi!
nhạc rơi từng nốt
sương hong bờ mi.
vĩnh cửu.
thích!
Đăng nhận xét