mưa giăng tỏ
ngỡ ngác chiếc lá bay
cuối phố
chim vỗ cánh
nắng nhạt qua đồi
gió buồn
chao ơi là tội
ngó làm chi
mây trắng xa xôi
chiều về qua nhà hoa mấy lối
bối rối ong bướm
lộng lộng đôi tà áo
trái tim còi
thả thuyền
chợt thấy trần gian chật chội
nghĩa địa đông vui
hồn thơ cháy
bắc bếp
đốt lửa đời bươn chải
hạnh phúc vuột bàn tay
quay quắt
gieo cấy hạt ấm êm từng ngày
niềm vui dài bất tận
tuổi hồn nhiên
thửa rượu
yêu thương trộn nước mắt
từ bi xuống đường
nghèo buộc chặt
quanh năm hương khói
gặt mùa yêu thương
những linh hồn niệm Phật
giấc mộng A Di Đà
4 nhận xét:
thu vàng
mưa giăng tỏ
ngỡ ngác chiếc lá bay
cuối phố,mê,yêu!
thả thuyền
chợt thấy trần gian chật chội
nghĩa địa đông vui
hồn thơ cháy
choáng,hãi!
bắc bếp
đốt lửa đời bươn chải
hạnh phúc vuột bàn tay
quay quắt,lạ ,hay!
quanh năm hương khói
gặt mùa yêu thương
những linh hồn niệm Phật
giấc mộng A Di Đà,hãi!
Đăng nhận xét