kiếp hoang

mái tóc
suối mát huyền trinh nữ
trưa hôm nay
hè nóng bỏng rang ngày
hồn hạnh phúc dâng từng lời lữ thứ
chiếc lá vàng nhẹ trong gió đang bay
chơi vơi
hàng thông reo trước mặt
mây ưu tư cũng lơ lửng trên đầu
bầu trời sáng
ý nghĩ bông tuyết trắng
thao thức lòng người
đôi mắt long lanh

gió vụn
quá khứ trôi tuồn tuột
hạt nắng say sưa tình gợn sóng
gió run
mưa dậy thì
người đùa giỡn căng phồng bao diễm mộng
thuở hồng hoang
hãy đến với nhau

chớm đông
vụn vặt suy nghĩ
thu cạn
con tim rã rời
lúc kề cận
là lúc rất dở người
đụng chạm nghĩ suy
sập tương lai phía trước
vẫy tay
một kiếp người giã biệt
mây hoàng hôn

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn hạnh phúc dâng từng lời lữ thứ
chiếc lá vàng nhẹ trong gió đang bay,thích,yêu!

Nặc danh nói...

hạt nắng say sưa tình gợn sóng,hãi,mê!

Nặc danh nói...

gió run
mưa dậy thì
người đùa giỡn căng phồng bao diễm mộng,gợi,thích!

Nặc danh nói...

chớm đông
vụn vặt suy nghĩ
thu cạn
con tim rã rời,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

vẫy tay
một kiếp người giã biệt
mây hoàng hôn,choáng,mê!

Đăng nhận xét